8 tháng 6, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài thơ hay "Đừng hỏi anh vì sao?"


Đừng hỏi vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
Sao mặt trăng khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng ?

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao


Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì ... có lẽ chính là em


Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn


Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...
(Cao Thái Uy)

0 comments: